Chào tất cả mọi người,các anh chị em trên diễn đàn. Bài viết này của em có lẽ hơi dài một chút nhưng xin các anh chị đừng bỏ qua.Hãy đọc và tư vấn giúp em trong trường hợp này vì em đang sống trong tâm trạng hoang mang,ám ảnh bởi h từng ngày...
Em có năm lần qhtd với bốn đối tượng đều là GMD nhưng tất cả các lần đều có sử dụng bcs.
Lần thứ nhất : Quan hệ lúc em 17 tuổi cũng là lần đầu tiên của em,và GMD đó có lớn tuổi hơn.Khi quan hệ em có sử dụng
hai bcs và khi xt rồi em vẫn quan hệ thêm một lúc nữa và cô gái đó chuyển tư thế nằm trên người em được một lúc thì em phát hiện tuột bao,nhưng dv chỉ trượt ngoài ad...Em không biết có nhét vào trong cái nào không nữa vì lúc đó em cũng có hơi men trong người.Còn về việc bcs thì ko rách.
Lần thứ hai :Năm sau đó em có qhtd với một GMD và sử dụng một bcs ko tuột,ko rách.
Lần thứ ba : Cũng trong năm đó em có qhtd lại với cô gái đó và bcs cũng ko tuột,ko rách.Sau khi quan hệ xong em rút ra và có thoa dầu nóng ở góc bcs và ở góc dv và từ từ cuộn bao từ trong ra ngoài. Lí do em thoa dầu nóng là lúc ấy em nghĩ dầu nóng trường sơn có tác dụng diệt vi rut.Lúc ấy chỉ sử dụng một bcs.
Lần thứ tư :năm sau đó nửa em có quan hệ với GMD có sử dụng một bcs nhưng em quan hệ có lúc hơi mạnh và ko xuất được vì lúc ấy có rượu.Sau đó cô ta thấy lâu và ko đồng ý quan hệ nữa.Em rút bao cao su ra và tự td cho ra luôn, ko biết trong quá trình thủ dâm dv có bị trầy xước ko nửa,vì trước đó em có cho tay vào ad cô ta,và có dùng tay đó tháo bcs. Bao cao su ko tuột,ko rách.
Lần thứ năm : là lần gần đây nhất.Lần cuối cùng và cũng là lần hoang mang nhất trong cuộc đời ngu dại của em.
Hôm 2/9/2013 em có đi quan hệ với một GMD làm ở quán cà phê trá hình. Nhưng khi đi quan hệ thì thuê nhà trọ.
Em quan hệ lần này có sử dụng 2 bcs,nhưng khi xt em không rút ra mà vẫn tiếp tục nhấp trong âm đạo của cô ấy gần một phút. Sau đó em rút dv ra và kiểm tra bcs thì không thấy rách,tinh dịch vẫn còn nằm trong bao.Em có múc một ca nước để rửa tay nhưng trước đó GMD đã rửa từ thùng nước đó rồi và sau khi quan hệ với em cũng vậy.Em sợ tay em còn ướt khi tháo bao ra thì nước tiếp xúc với dv của em nên bị nhiễm.Có thể là lổ sáo hay các vết xước nhỏ chẳng hạn.
hoặc là bao bị rách nhỏ li ti mà em ko biết. Không hiểu sao lần này em hoang mang quá.
Sau khi về nhà em rửa dv thì ko thấy rát gì cả em nghỉ là ko bị trầy xước nhưng em vẫn sợ.
Còn về triệu chứng thì như thế này và chỉ lần này thì mới có triệu chứng khác với những lần trước nên em hoang mang tột cùng.
Sau hai tuần khi quan hệ với GMD em dấu hiệu đau cơ,đau các khớp.Cơn đau lúc đầu nhẹ và sau đó tăng dần. Nhưng chủ yếu tập trung ở cánh tay trái,các chổ khác cũng có nhưng ít hơn.
cùng thời điểm với đau cơ là tiêu chảy kéo dài mười mấy ngày nhưng ko làm liên tục,cứ mỗi sáng khi thức dậy là em bị đi ngoài,có hôm còn bị thêm buổi chiều.
có mệt mỏi,sau đó em có cảm giác hơi đau họng lúc khỏi,lúc đau em không lý giải được nguyên nhân đau họng
của mình nó kéo dài đến tận hôm nay.
sau thêm một tuần nữa em bị nổi hai hạt ở nách ở bên trái 1 hạt và ở bên phải một hạt.Bên phải ko đau,bên trái hơi đau khi chạm vào.Vì nó hơi sưng một chút, rất nhỏ nên em không biết có phải là hạch không.
thời gian đầu em cũng có hơi ngứa ở ngực,khi gãi thì có những vệt đỏ.
triệu chứng ngứa có lúc giảm dần và mất hẳn nhưng bây giờ lại trở lại.Khi em gãi thì thấy có nốt nhỏ nơi bị ngứa.
và các nốt như nhỏ như bị sưng nhưng không ngứa.
Thỉnh thoảng em cũng bị đau đầu vùng trán.
Tình trạng hiện nay thì vẫn bị đau họng và một ít mẫn ngứa.
Lí do mà em lo lắng là các triệu chứng của lần này,tại sao những lần trước lại không có?
GMD mà em quan hệ trên người đầy các vết đỏ ,em sợ cô ấy mới bị nhiễm hoặc chuyển qua giai đoan cuối thì mệt cho em
vì theo em biết thì lúc đầu và lúc cuối là lượng vi rut rất cao và dễ lây.
Em sợ quá mọi người hãy giúp em...